Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Có

Tác giả: Trang Thanh

Có con chim lạc
kêu chiều
Có làn gió thoảng
đìu hiu cuối muà

Có màu
vết dấu xa xưa
Có hoàng hôn xuống
lưa thưa nắng vàng

Có mênh mong
sóng ngút ngàn
Có ta đứng lặng
ngỡ ngàng ... mình ta !
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mới Bắt Đầu
  • Gởi Anh
  • Mẹ Cho Con
  • Lục Bát Ba Câu
  • Lần Nhắm Mắt
  • Mặt Trái
  • Thầm Hỏi
  • Màu Chiều
  • Thu
  • Em Cần Anh
Thơ tương tự
  • Có (Cát Biển)
  • Cỏ (Lê Hoàng Trúc)
  • Có (Tâm Đoan)
  • Cỏ (Hoa Nắng)
  • Cỏ (Thanh Tâm Tuyền)
  • Cỏ (Phùng Quán)
  • Có - Không, Đời Này (Hà Huyền Chi)
  • Có 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Có 8 Bài Thơ Đường Xướng Hoạ (Có 8 Tác Giả Xướng Hoạ)
  • Có Ai (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
Thơ bạn muốn xem
  • Vơi Đầy Trước Ánh Bình Minh
  • Giữa Dòng Chơi Vơi
  • Ở Đó Tất Cả Bằng Thơ
  • Lời Đầu Xuân
  • Thăng Long Nỗi Niềm
  • Khẩu Nghiệp Trần Gian
  • Hoàng Hôn Trên Núi
  • Đôi Chân Vào Hạ
  • Chúc
  • Thao Thức Vấn Vương...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Minh Thoan
  • Phạm Ngọc Vĩnh
  • Nhật Vũ
  • H.T.G - Nguyễn Tấn Đạt
  • Triệu Ngọc Yến
  • Mr. Smile
  • Dòng Hải Băng
  • Xuân Thủy
  • Hoa Sữa
  • Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh)
©2026 - CungThuGian.com