Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chỉ Là Mơ

Tác giả: Trúc Giang

Em ước ngày nào ta sánh vai
Chiều êm bóng đổ quyện hình hài
Mưa rơi lất phất đan tay ấm
Gió thoảng thì thầm gọi lá bay
Dù tóc sương pha không trẻ nữa
Nhưng khung trời mộng vẫn xuân hoài
Để anh gieo trãi nguồn thi hứng
Vẫy bút cho đời những áng hay
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Kể Chuyện Đời… Xưa
  • … Thì Thôi
  • Chiều Lang Thang
  • Khúc Đoạn Tình
  • Sao Anh Nỡ Bẻ Cành Mơ...
  • Xuân Và Nỗi Nhớ
  • Đợi Chờ…
  • Ý Xuân
  • Xuân Nầy…
  • Gởi Góc Trời Quê
Thơ tương tự
  • Chỉ Là Mơ (Lệ Tình)
  • Chỉ Là Mơ (Hương Việt)
  • Chỉ Là Mơ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Chỉ Là Mơ (Dũng Lê Ngọc)
  • Chỉ Là Mơ (Hoài Nhớ)
  • Chỉ Là Mơ Thôi (Viên Mãn)
  • Chỉ Là Mộng Ảo (Đỗ Mỹ Loan)
  • Chỉ Là Một Chút (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Mẹ !
  • Em Và Sen
  • 546 - Xa Bạn Thơ
  • Rất Có Thể
  • Vẫn Đôi Điều Ẩn Mật
  • Cười Người – Người Cượi
  • Bình Yên Đang Đến
  • Em Là Người Chăm
  • Phiêu Du
  • Có Những Đêm Dài...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lệ Lan
  • Kiến Hôi
  • Nguyễn Đình Chiểu
  • Nguyên Tử
  • TAM MÃ
  • Lệnh Hồ Đạo Tặc
  • Trần Trung Ðạo
  • Trường Phong
  • Sâm Nguyễn
  • Thăng Trầm
©2026 - CungThuGian.com