Chỉ Là Một Chút

Tác giả: Hồng Dương

Thấy gì chút gió ghẹo mành tơ
Một chút nắng buông chút đợi chờ
Chút lạnh bờ sương vừa rớt vỡ
Chút ngờ chút giận chút chơ vơ

Cánh hồn vụt thoát buổi trăng lên
Chợt thấy hương thu lại bắt đền
Đông thả chút mây chờ gió đến
Để dòng sông đục lá quên tên...

Đèn vàng ngõ phố lặng đêm nay
Chiếc lá vàng thêm chút đắng cay
Một chút ta nghe mùa đông thở
Hơi từ lồng ngực thẩn thờ bay

Im nghe đá hỏi giữa chiều đông
Mùi tóc hay là chút phiêu bồng
Một cánh hương tan vào cuối buổi
Chút lòng thu gửi chút chờ mong

Chút buồn nuối tiếc quảng trời xa
Một ánh trăng nghiêng sóng nhạt nhòa
Một chút sầu tan vào sâu thẳm
Thu mang ... đi một ... chút ... hồn ta ....!
????????????
ĐH, QT, 24/11/2018
Chưa phân loại
Uncategorized