Chỉ Là Mơ

Tác giả: Hoài Nhớ

Con có quê mà như con không có
Xa quê hương vì cuộc sống tuổi thơ
Ba mẹ nghèo sợ con thơ vất vả
Nên xa làng bỏ xóm dắt con theo...

Khăn gói tròn vỏn vẹn chiếc rương cây
Hai mươi năm con mong mỏi từng ngày
Về quê Cha...nơi chôn nhau cắt rốn
Đến quê Mẹ...con tiếng khóc chào đời...

Con xa quê khi con còn là nhóc
Tuổi lên 5 hay lên 7 ngây ngô
Mơ được về nơi quê Cha Đất Tổ
Và mơ hồ hình ảnh của ngày xưa...

Con muốn lắm nhìn quê Ông quê Cố...
Con đường về cầu Vĩnh Điện nơi mô?
Đâu đường vô thôn Kỳ Lam- Điện Thọ?
Có cầu sắt nối hai xã thân thương?

Đất Điện Quang có mồ ông Hoàng Diệu?
Nối ruộng đồng hai thôn dã đơn sơ??
Kìa không xa.. sông Thu Bồn ngơ ngác
Bờ cát vàng khô cháy giữa sông tôi...

Con muốn lắm được một lần cũng được?
Nhưng khi mô con mới được như mơ?...
Con nhớ lắm... bao con đường quen lạ
Mà bây chừ con chỉ biết là mơ...
Hoài Nhớ..28/3/2015
Chưa phân loại
Uncategorized