À Ơi !...ngủ Đi Em !!...

Tác giả: Hồng Dương

À ơi !...á ơi !...

Á ơi ngủ...cho ngoan em nhé !....
Ngủ đi em anh khẽ ru ngân
À ơi, đời có mấy phân
Cho tôi xin được một phần cho em

Hẳn cây cỏ nhão mềm than khóc
Lòng oằn mình tang tóc bão giông
Hẳn là sương khói cũng gồng
Mong chờ cõi mộng cầu vồng sắc tươi.

Thôi hãy ngủ cuộc đời giá buốt
Mưa đã giăng não nuột hôm nào
Ngủ đi giữa chốn trăng sao
Cuộc trần buồn trả lại bao nhiêu sầu...

Em hãy ngủ giang đầu gió thổi
Chuyện nhân sinh nông nỗi biệt li
Thanh xuân ngồi tiếc những gì
Ngàn năm trăng khuyết cũng vì đắng cay

Nghe lá đổ lời này anh hát
Ngủ đi em, bỏ nát thương vay
Ngủ đi giấc mộng đêm nay
Hàng năm thu vẫn đổi thay sắc vàng,

Ngủ ngoan nhé tình đang hò hẹn
Mộng mị nhiều e thẹn mây cao
Trăng sao cứu rỗi lời chào
Giấc ngon em ngủ anh chao quạt mềm

Ngủ thôi nhé, tình đêm khờ dại
Qua đêm dài em lại làm người
Môi cười giấu hết cùng đời
Ngủ đi em nhé thả chơi vơi lòng....

Thả đi hết những dòng trách móc
Để biết đời cũng khóc bao dung,
Ngủ đi cho hết não nùng
Để cho hạnh phúc sau cùng ngất ngây...

Ngoan hãy ngủ cho đầy giấc mộng
Cõi trần ai giăng rộng vực sầu
Ngủ đi mộng ước mấy màu
Ngủ sâu giấc trọn gối đầu vai anh…

Hãy quên hết bao ganh đua bạc
Hãy quên đi bao ác tàn canh
Hãy mơ giấc điệp ngọt lành
Thiên thu giệt mộng trăng thanh dệt tình…
Chưa phân loại
Uncategorized