Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

À Ơi!

Tác giả: Lưu Trọng Lư

À ơi! Hai tiếng làm người
Héo xuân chói hạ, nảy chồi thu đông.
Từ hữu hạn đến vô cùng
Nhổ neo từ ấy, buồm dong biển trời.
Xưa sao mưa nắng rã rời
Giờ sao mưa nắng mắt người long lanh!

Lưu Trọng Lư
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mây Trắng
  • Lại Nhớ
  • Khi Thu Rụng Lá
  • Núi Xa
  • Trăng Lên
  • Chị Em
  • Tiếng Thu
  • Đan Áo
  • Đã Khua Rồi
  • Lòng Cô Phụ
Thơ tương tự
  • A - Giới Thiệu - A (Dế Mèn)
  • A ---ai Mang Má Lúm Về Đâu (Trinhcamle)
  • A ---chẳng Chịu Buổi Hoàng Hôn (Trinhcamle)
  • A ---góc Phố Sáng Nay (Trinhcamle)
  • A ---gởi Người (Trinhcamle)
  • A ---hoa Mưa (Trinhcamle)
  • A ---nắng Ấm (Trinhcamle)
  • A ---nắng Dã Quỳ (Trinhcamle)
  • A ---rét Đông (Trinhcamle)
  • A ---đêm Lộc Vừng (Trinhcamle)
Thơ bạn muốn xem
  • Sao Em Không Đến Cùng Anh Trong Giấc Mơ Nữa!
  • Buộc Lại Dây Giày Cho Em
  • Ân Tình Em Hiến Dâng Anh
  • Cười Lên Anh Nhé!
  • Nỗi Niềm Của Em
  • Nhớ Người Đã Mất
  • Chuỗi Ngày Tan Vỡ
  • Thượng Mã Phong
  • Chiếc Lá Mùa Thu
  • Con Nhồng Biết Nói
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Thị Lệ Trang
  • Bút Ma HNT
  • Bế Kiến Quốc
  • Mạc Nhân Sơn
  • Lê Quốc Thới
  • Nguyễn Viết Biểu
  • Hoài Thanh
  • Lý Phú
  • Văn Đình Thuận
  • Phạm Không Trùng
©2025 - CungThuGian.com