Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tiếng Thu

Tác giả: Lưu Trọng Lư

Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức?
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh người chinh phụ
Trong lòng người cô phụ.


Em không nghe rừng thu
Lá thu kêu xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mây Trắng
  • Lại Nhớ
  • Khi Thu Rụng Lá
  • Núi Xa
  • Trăng Lên
  • Chị Em
  • Đan Áo
  • Đã Khua Rồi
  • Lòng Cô Phụ
  • Thơ Sầu Rụng
Thơ tương tự
  • Tiếng Thu (Yên Dạ Thảo)
  • Tiếng Thu (Lê Hoàng Trúc)
  • Tiếng Thu (Lê Cảnh Tiến)
  • Tiếng Thu (ĐTH Nhã Vy)
  • Tiếng Thu (Mặc Tiêu Phong)
  • Tiếng Thu (Nguyễn Tâm)
  • Tiếng Thu (Nguyễn Khánh Chân)
  • Tiếng Thu (Hiếu Lê)
  • Tiếng Thu (Mưa Phố Núi)
  • Tiếng Thu (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Xuân Vùng Cao
  • Truyện Thơ Cổ Tích Con Ngỗng
  • Nốt Nhạc Cuối
  • Lãng Quên Công Bằng
  • Nhận Được Thư Em
  • Tình Đời
  • Tình Mình Giá Như.
  • Gửi Đến Em Cô Gái Của Ngày Mai
  • Đường Thế Mịt Mù Trăm Năm Đầy Tội, Cửa Thiền Thanh Tịnh Muôn Kiếp Nên Duyên
  • Ngày Tháng Yêu Em Vô Cùng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Thị Kim
  • Thieu
  • Lê Việt Hùng
  • Tâm Trạng
  • Lương Thiện Chiến
  • Giáp Việt
  • Khúc Niệm Từ
  • Quãng Nhẫn
  • Anh Thủy Nguyễn
  • PHẠM TÙNG
©2026 - CungThuGian.com