Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng Lên

Tác giả: Lưu Trọng Lư

Vừng trăng lên mái tóc mây,
Một hồn thu tạnh, mơ say hương nồng.
Mắt em là một dòng sông
Thuyền ta bơi lặng trong dòng mắt em.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mây Trắng
  • Lại Nhớ
  • Khi Thu Rụng Lá
  • Núi Xa
  • Chị Em
  • Tiếng Thu
  • Đan Áo
  • Đã Khua Rồi
  • Lòng Cô Phụ
  • Thơ Sầu Rụng
Thơ tương tự
  • Trăng Lên (Mai Trắng)
  • Trăng Lên (Nguyễn Thành Sáng)
  • Trăng Lên Chùm , Mưa Rơi ! (Tlan)
  • Trăng Lên Ngôi (Hồng Dương)
  • Trăng Lên Đỉnh (Hồng Dương)
  • Trăng Lên.... (Nguyễn Thành Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhớ Nhung
  • Buồn Nào
  • Nỗi Buồn Ẩn Náu
  • Ru Tình
  • Cho Tôi Gặp Lại Em
  • Chia Tay Rồi Nhắc Lại Để Làm Chi
  • Sài Gòn Bên Ấy Mưa Hay Nắng..?
  • Bếp Lửa Của Mẹ
  • Chuyện Giữa Đêm
  • Thảo Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phùng Nguyện
  • Kiều Mỹ Dung
  • Pi Rùa
  • Huỳnh Văn Nghệ
  • Úc Châu
  • Tản Đà
  • Bảo Thái Anh
  • Khải Nguyên
  • Vũ Duy Chu
  • Thế Nhân
©2026 - CungThuGian.com