Trăng Lên Chùm , Mưa Rơi !

Tác giả: Tlan

thương thiết TRĂNG , chiều về soi bóng, thoảng !
hoa sắc muôn nơi, hương ngất ngây giàn !
đôi chim ngây ngô, bay dần trong gió.
bay dần biển rộng , dư âm rêu vờn
TRĂNG miên man , giọt sương mù giăng phủ
ngẩn ngơ từng , tư tưởng , gió cuồn trôi !
theo lắng động , cùng bóng tìm lảng mạn .
hoa bên đèo, hót chốn rừng hoang .
VẦNG TRĂNG , sáng thắt tằm gương nét diểm
mưa hắt hiu , mưa đổ giọt chênh vênh .
chợt lang thang dư ảnh nhòa ngỏ vắng.
bóng người xưa thu đến đếm héo sầu .
bóng của anh mịt mù , nơi phương lạ
thế tình ta , gởi ánh tà dương , yêu !
hạt mưa ngâu , tháng bảy bóng TRĂNG thâu .
M mãi Mãi , viết thơ tình yêu , dấu !

September 12, 2017 , Tuesday ,
Chưa phân loại
Uncategorized