Trăng Lên Đỉnh

Tác giả: Hồng Dương

Một khuôn kín căng lườn trăng thả
Chốn thật thà đầy cả hai đồi
Đêm nay chắc sẽ lên ngôi
Cho bàn dạ tiệc một đời khuê hương

Đêm len lén hôn lườn vai trắng
Gió lập lờ thầm lặng mơn man
Đêm nay sương rạn voan mành
Hôn lên môi mắt ngọt lành hương say

Xiêm y bỏ vai nầy trau chuốt
Bến lả lơi sóng cuộn cợt đùa
Say hồn trăng nước mây mưa
Đóa long lanh chín ..., đong đưa nụ chờ...

Ơ !... trời đất.... lăn đơ ra chết
Nước say cuồng thả hết làn hơi
Cuồng si liễu vấn nghiêng đời
Dòng Ngân rã nước tơi bời sóng dan....

Trăng mê rụng luênh loang bóng loáng
Sóng mê ôm cả mạn si ngây
Điên cuồng mây xiết vòng tay
Lụt sâu giếng cổ mắt mày liễu nghiêng

Trăng tỏa sáng cả miền thơ mộng
Nước ru tình ngọn sóng thiên nhiên
Thân ngà dáng ngọc thăng thiên
Suối mơ rào rạt nhạc miền hương mơ

Mây thả tóc che bờ trăng bóng
Núi triêng đòn gió động sông hoa
Ngẫn ngơ cây cỏ mướt mà
Lên cao tột đỉnh .., trăng nhòa ánh gương...

Đông Hà, Quảng Trị. 26.05.2017
Chưa phân loại
Uncategorized