Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mây Trắng

Tác giả: Lưu Trọng Lư

Mây trắng bay đầy trước ngõ tre,
Buồn xưa theo với gió thu về.
Vài chàng trai trẻ sầu biêng biếc,
Mộng nở trong lòng sắc đỏ hoe.

Lưu Trọng Lư
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lại Nhớ
  • Khi Thu Rụng Lá
  • Núi Xa
  • Trăng Lên
  • Chị Em
  • Tiếng Thu
  • Đan Áo
  • Đã Khua Rồi
  • Lòng Cô Phụ
  • Thơ Sầu Rụng
Thơ tương tự
  • Mây Trắng (Nguyên Đỗ)
  • Mây Trắng (Đuyên Hồng)
  • Mây Trắng (Lưu Vĩnh Hạ)
  • Mây Trắng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Mây Trắng (Donna Mai Hồng Thu)
  • Mây Trắng 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Mây Trắng 3 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Mây Trắng Bay Qua (Tlan Mưa)
  • Mây Trắng Nhớ Giùm Tôi (Daocongdien)
  • Mây Trắng Thong Dong (Thích Nhất Hạnh)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhớ Nhung
  • Buồn Nào
  • Nỗi Buồn Ẩn Náu
  • Ru Tình
  • Cho Tôi Gặp Lại Em
  • Chia Tay Rồi Nhắc Lại Để Làm Chi
  • Sài Gòn Bên Ấy Mưa Hay Nắng..?
  • Bếp Lửa Của Mẹ
  • Chuyện Giữa Đêm
  • Thảo Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phùng Nguyện
  • Kiều Mỹ Dung
  • Pi Rùa
  • Huỳnh Văn Nghệ
  • Úc Châu
  • Tản Đà
  • Bảo Thái Anh
  • Khải Nguyên
  • Vũ Duy Chu
  • Thế Nhân
©2026 - CungThuGian.com