Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mây Trắng 3

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Mây trắng bay lượn chiều gió đưa
Đổi thay hình bóng dáng thẫn thờ
Lang thang trên dòng thất ngôn đó
Tựu thành cơn nhớ dài trong thơ

Mây trắng reo tuồng kéo đến khuya
Thơ thẩn dạo bước phố chiều về
Ngồi xuống cạn ly bơ vơ ngắm
Đêm buông gió thảm lạnh bờ mi

07:10 chiều 18.02.2013
cầu áng mây trắng vẽ bóng em
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn
  • Xuân Đến 2
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 8
  • Lứa Đôi
  • Ngồi Lặng
  • Biết Sao Mong
  • Giờ Nào Bên Nhau
  • Mỗi
  • Gợn Mưa Xa
  • Trăng
Thơ tương tự
  • Mây Trắng (Lưu Trọng Lư)
  • Mây Trắng (Nguyên Đỗ)
  • Mây Trắng (Đuyên Hồng)
  • Mây Trắng (Lưu Vĩnh Hạ)
  • Mây Trắng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Mây Trắng (Donna Mai Hồng Thu)
  • Mây Trắng 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Mây Trắng Bay Qua (Tlan Mưa)
  • Mây Trắng Nhớ Giùm Tôi (Daocongdien)
  • Mây Trắng Thong Dong (Thích Nhất Hạnh)
Thơ bạn muốn xem
  • Lận Đận Đường Tơ
  • Chiếc Đồng Hồ
  • Mộng Mùa Thu
  • Rồi Thì Bão Cũng Qua
  • Thương Bạn
  • Đôi Mắt Bé Thơ
  • Chuyện Cuối Năm
  • Thu Vọng
  • Phố Vắng Quê Người
  • Gởi Bạn Tri Âm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hàn Yên Tử
  • Hàn Quỳ
  • Trần Hữu Hoàng
  • Nguyễn Nhật Quỳnh
  • Người Viết Thơ Đau
  • Bảo Lâm
  • Nghi Bình
  • Hàn Vũ
  • Liên Hương - Lê Phú Hải
  • ĐỒNG XANH THƠ SÀI GÒN
©2026 - CungThuGian.com