Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng Lên

Tác giả: Mai Trắng

Lơ lửng mây vờn, gió lả lơi,
Trăng lên vằng vặc mấy phương trời .
Như mày thiếu nữ xuân đương ngủ,
Hay cái con diều trẻ phất chơi….

Trăng nhớ ai mà trăng lại khuyết ,
Gió thương ai nhỉ gió chừng vơi .
Khi trong, khi đục, khi mờ tỏ,
Mỗi lúc trông trăng lại nhớ người
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tan Giấc Mơ Vàng
  • Đà Nẵng
  • Nhớ Cha
  • Chung Một Mái Nhà
  • Máy Bay Giấy
  • Chuyện Cái Nhà
  • Chiều Tàn
  • Lỡ Hẹn
  • Ngọc Trong Cát
  • Gió Và Cây
Thơ tương tự
  • Trăng Lên (Lưu Trọng Lư)
  • Trăng Lên (Nguyễn Thành Sáng)
  • Trăng Lên Chùm , Mưa Rơi ! (Tlan)
  • Trăng Lên Ngôi (Hồng Dương)
  • Trăng Lên Đỉnh (Hồng Dương)
  • Trăng Lên.... (Nguyễn Thành Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Về Một Dòng Sông
  • Tình Đau
  • Cần Năng Bổ Chuyết
  • Hương Tóc Mạ Non
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 103
  • Tĩnh Lặng
  • Rằm Trăng
  • Dỗi Hờn Tại Anh
  • Sóng Của Lòng Ta Ru Mình
  • * Thơ Vào Cõi Chết*
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Trọng Thức
  • Trà Bình
  • Hoàng Ngọc Đông
  • Huỳnh Thiên Thanh
  • Yêu Thoáng Qua 1986
  • Tương Phố
  • Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
  • Sara Teasdale
©2026 - CungThuGian.com