Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lỡ Hẹn

Tác giả: Mai Trắng

Đến hẹn nhưng nào thấy bóng em
Cô đơn vây bắt trái tim mềm
Hàng cây ủ rũ buồn không nói
Ghế đá âm thầm nén lặng im...

Nườm nượp ngựa xe hoài biển động,
Dập dìu đôi lứa mãi tay êm.
Lòng đêm ái ngại người cô quạnh,
Rót giọt sương sa xuống ướt mềm.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tan Giấc Mơ Vàng
  • Đà Nẵng
  • Nhớ Cha
  • Chung Một Mái Nhà
  • Trăng Lên
  • Máy Bay Giấy
  • Chuyện Cái Nhà
  • Chiều Tàn
  • Ngọc Trong Cát
  • Gió Và Cây
Thơ tương tự
  • Lỡ Hẹn (Phuong Vuong)
  • Lỡ Hẹn (Trần Văn Hiền)
  • Lỡ Hẹn (Khởi Nghiệp)
  • Lỡ Hẹn (Gia Long Hp)
  • Lỡ Hẹn (Trần Thị Mỹ Châu)
  • Lỡ Hẹn (Nguyễn Phan Nhật Nam)
  • Lỡ Hẹn (Giọt Nắng)
  • Lỡ Hẹn (Trần Thị Hồng Xuân)
  • Lỡ Hẹn (Nvpk)
  • Lỡ Hẹn (Như Phương Khánh Chân)
Thơ bạn muốn xem
  • Áo Lụa
  • Cho Thuê
  • Hứ...dỗi Rồi
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (851)
  • Vẫn Một Màu
  • Hoa Quỳnh
  • Khung Sầu Tháng Chín
  • Cũng Đành Vậy Thôi
  • Cánh Thiệp Đầu Xuân
  • Lạc Chốn Mơ Hồ.
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vinh Phú
  • Vành Khuyên
  • BenDu
  • Caphesuotngay
  • Phan Khôi
  • Hạ Yên Du
  • Nghiêu Minh
  • Bút Bần 1992
  • Thông Văn Chương
  • Trần Minh Bảo
©2025 - CungThuGian.com