Lỡ Hẹn

Tác giả: Gia Long Hp

LỠ HẸN
Mình hẹn gặp nhau ở hội thơ
Sao em không đến để tôi chờ
Chắc ai cấm cạnh không cho tới
Lỡ để mình anh đứng vật vờ.

Vì hẹn gặp nhau ở hội thơ
Mấy hôm chờ đợi đếm từng giờ
Mong ngày gặp mặt vui thân mật
Giờ chỉ mình tôi đứng thẫn thờ.
Đã hẹn gặp nhau ở hội thơ
Lòng như mở hội vui vô bờ
Tung tăng chân sáo con đường nhỏ
Để đến hôm nay chuyện chẳng ngờ.

Để đến hôm nay chuyện chẳng ngờ.
Nàng thì không tới tôi bơ vơ
Hội trường kín chỗ sao còn vắng
Lòng dạ ngẩn ngơ quên... đọc thơ .
Chưa phân loại
Uncategorized