Nhớ Hà Nội

Tác giả: Gia Long Hp

NHỚ HÀ NỘI
-
Nhớ cồn cào - Da diết Hà Nội ơi !
Phố Khâm Thiên nơi nhà tôi ở đó
Chiều Hồ Tây những bầy Sâm cầm nhỏ
Dịch tràn về - Có lỡ bỏ ra đi !

Không nghỉ học, chắc cũng đến mùa thi
Lại thương nhớ hàng cây hoa Phượng vĩ
Lũ Ve sầu nhớ ai mà rầu rĩ
Buổi trưa Hè đâu mỹ nữ che ô !

Có còn không những lớp sóng nhấp nhô
Nước Hồ Gươm dần cạn khô vì dịch
Ôi không gian sớm nay sao tĩnh mịch
Vắng cười đùa lũ trẻ nhỏ hôm nào !

Nhớ cồn cào, nhớ da diết làm sao
Cô hàng xóm và bao gương mặt cũ
Sống vô tư dẫu một thời lam lũ
Ngày gặp lại còn đông đủ nhau không !

Ta sẽ về dù chưa hết bão giông
Chờ tan dịch ngày xa mênh mông quá
Nhớ ngõ vắng Sáu rụng đầy những quả
Thương em nhiều ngày tháng đợi chờ nhau !
Chưa phân loại
Uncategorized