Nhớ Hà Nội

Tác giả: Nguyễn Thùy Dương

Nơi xứ người... nhớ Hà Nội thân thương
Nhớ phố phường, nhớ làn hương hoa sữa
Hà Nội ơi! Thương nhớ mấy cho vừa
Hoài niệm về con đường xưa lối nhỏ.

Hà Nội ơi! Nơi con từng gắng bó
Những vui buồn cũng từ đó miên man
Để lòng con nghe lệ ứa mi tràn
Lê bước buồn con lang thang phố vắng.

Nơi ngõ nhỏ phố im trong chiều lặng
Hoàng hôn buồn tắt giọt nắng ban trưa
Người qua lại tấp nập còn đâu nữa
Phố lên đèn con rảo bước lang thang.

Nhớ Hà Nội! Ôi nỗi nhớ miên man
Nhớ những chiều lá thu vàng xơ xác
Thoảng đâu đây hương phở thơm ngào ngạt
Hà Nội về trong câu hát dịu êm.

Nhớ Hà Nội thao thức giữa thâu đêm
Mai con về thỏa nỗi niềm nhung nhớ
Gọi quê hương nghe tiếng lòng nức nở
Giữa đêm buồn đặt bút viết vần thơ...
Chưa phân loại
Uncategorized