Tình Anh Lính Biển

Tác giả: Nguyễn Thùy Dương

Chiều hôm nay mưa gió buồn da diết
Giữa nghìn trùng con sóng biết xa xăm
Nơi đảo xa mắt cay nhỏ lệ thầm
Nhớ người thương lòng sầu trăm vạn mối.

Đôi vần thơ thay bao lời muốn nói
Dẫu chông gai, dẫu vật đổi sao dời
Dẫu hai ta xa mỗi đứa một nơi
Hướng về nhau tim không rời nhịp thở.

Sóng điện thoại bắt đầu từ nỗi nhớ
Cách muôn trùng sao cứ ngỡ gần nhau
Đêm hằng đêm anh vẫn ngắm trời sao
Bao nhiêu ngôi tình trao em ngần ấy.

Biển mênh mông nghìn năm còn cuộn chảy
Duyên đôi mình tình thắm mãi thiên thu
Ta chờ nhau phút tương phùng ấp ủ
Chung lối về ru giấc ngủ dịu êm.
Chưa phân loại
Uncategorized