Xin Một Lần Tìm Lại Tuổi Thơ

Tác giả: Nguyễn Thùy Dương

Ai đã từng về với đất miền Tây?
Con đường quê những ngày trưa nắng cháy
Dòng sông xanh con sóng vờn nước chảy
Gió lao xao mây bay phía chân trời.

Tôi ghìm lòng thổn thức gọi "quê ơi"
Từng kí ức một thời in bóng mãi
Yêu quê hương nhớ những ngày thơ dại
Tiếng ru hời vọng lại thuở xa xưa.

Quê hương ơi nhớ bóng mát rặng dừa
Nhớ những giấc ngủ trưa kề bên mẹ
Tuổi thơ tôi còn những buổi trưa hè
Theo chúng bạn đi bắt ve về nghịch.

Vị ổi rừng chua chua mà vẫn thích
Ánh mắt ngời khúc khích dọc bùn dơ
Vẫy còn đấy đắm say nghìn nỗi nhớ
Con sông quê thương bên lỡ, bên bồi.

Tuổi thơ ơi! Ngày xưa ấy đâu rồi?
Nghe trong tim bỗng bồi hồi nức nỡ
Từng kỷ niệm trở về như vụn vỡ
Xin một lần tìm lại thuở ngây thơ.
Chưa phân loại
Uncategorized