Xin Một Lần

Tác giả: Diệu Nguyễn

Có những ngày chỉ muốn được yên thân
Mặc ngoài kia đời rối ren nhăn cuội
Cõi vô thường một kiếp người ngắn ngủi
Hà cớ gì buồn tủi bởi thị phi?

Ai nghĩ gì cứ mặc kệ họ đi
Tự mình biết đang làm gì là được
Chẳng một ai có thể tròn sau trước
Để vẹn toàn khỏi miệng lưỡi thế gian

Có những ngày thèm cảm giác bình an
Muốn tĩnh tâm, lắng lòng không vướng bận
Người ta khổ vì mang nhiều oán hận
Không tự mình thoát khỏi những gièm pha

Sống giữa đời khó tránh khỏi vấp va
Đừng yếu đuối để rồi bị té ngã
Hãy tự tin bản thân mình trước đã
Mới kiên cường đủ sức mạnh vượt qua

Nếu cuộc đời buộc phải có phong ba
Thì chỉ xin một ngày trời êm gió
Xin một lần được nhẹ nhàng buông bỏ
Những tiếng điều, những to nhỏ khen chê...!!!

25/10/2016
Chưa phân loại
Uncategorized