Hình Như

Tác giả: Đinh Kim Chung

HÌNH NHƯ

Hình như em đến bên tôi
Để xây mộng ước chung đôi một ngày

Hình như tỉnh, hình như say
Chửa yêu cơn gió đã lay động đào
Hình như thấp, hình như cao
Bóng mây tình ái bay vào song thưa

Hình như nắng, hình như mưa
Người đi lạc bước chân chưa lần về
Hình như sống, hình như khê
Nắm cơm mặn muối, câu thề còn không?

Hình như đục, hình như trong
Tìm đâu giọt nắng tàn đông giữa đời!
Hình như rắn, hình như hơi
Khói ôm tàn khói chơi vơi giữa chiều

Hình như ghét, hình như yêu
Chân mây lạc một cánh diều không dây
Hình như đó, hình như đây
Trăng ngà che dưới chòm mây hững hờ

Hình như thật, hình như mơ
Ta về ghép lại câu thơ điêu tàn
Hình như hợp, hình như tan
Hình như vạt nắng xuyên làn bão giông

Hình như có, hình như không
Hình như trăm nỗi chất chồng hình như....
Chưa phân loại
Uncategorized