Hình Như

Tác giả: Kim Thành

Hình như có cái gì vừa đánh mất
Nên mưa bay lất phất ở trong hồn
Chiều hôm qua ôm hôn tờ thư cũ
Quay lại nhìn thấy bóng ngã sau lưng

Những dấu yêu làm đau thêm nỗi nhớ
Kỷ niệm vơi đầy xé nát con tim
Chỉ tại một lần anh đành lạc bước
Mà giờ đây ta mãi mãi phân ly

Câu hẹn ước em vẫn còn cất giữ
Trong cô đơn những sớm tối đi về
Ngày lê thê đêm đong đầy khắc khoải
Ru em vào một cõi tạm vô minh

Linh hồn anh bây giờ đâu đấy nhỉ
Có ghé thăm tìm lại tháng ngày xưa
Ghế đá công viên chiều mưa Đại học
Sân ga buồn hiu hắt những tiễn đưa

Em tính nhẩm thời gian chừ còn lại
Rồi dải khờ run sợ mộng tàn phai
Lỡ mai kia ta không cùng hoá kiếp
Em còn gì để ngóng đợi chờ mong

Hình như trời vừa đổ một cơn giông
Vũ trụ bỗng quay cuồng như hấp hối
Em gối tay lên thành sầu réo gọi
Mùa Xuân ơi đâu hỡi có còn không


October 2006


Kim Thành
Chưa phân loại
Uncategorized