Em Về Nơi Thành Phố

Tác giả: Đinh Kim Chung

Mai về phố thị phải không em?
Suối lệ vừa khô lại ướt nhèm
Lối cũ đi mòn vươn cỏ dại
Cho ngày ngắn lại giữa dài đêm

Em à! Xóm nhỏ dưới triền đê
Có mấy người đi lạc lối về
Dẫu mái tranh nghèo thay ngói đỏ
Nhưng đời vẫn vậy, vẫn đời quê

Em về phố thị lắm nhà cao
Chẳng có mồng tơi mọc mép rào
Chẳng có hoa vàng con bướm đậu
Nhưng nhiều ngõ nhỏ, lắm người rao...

Em này! Phố thị có buồn không?
Có nhớ mùi thơm dạ đốt đồng
Tuổi ấu thơ hằn lên ký ức
Sáo diều trỗi nhạc phía đồi thông

Em về phố thị lắm người qua
Nhớ giữ giùm anh chút thật thà
Áo lụa yếm đào xin cất kỹ
Mai này nếu mặc vẫn hào hoa

Ô kìa! Phố thị lắm đèn xanh
Những gánh hàng rong bước độc hành
Những đợt gió mùa qua rất vội
Em đừng chột dạ, đó là anh

Em về phố thị với người dưng
Sẽ gửi tặng em thiệp chúc mừng
Anh cũng một người dưng dửng khác
Tim lòng tấy đỏ mãi còn sưng...
Chưa phân loại
Uncategorized