Thế Giới Năm 3000

Tác giả: Đinh Kim Chung

Hình như năm cũ sắp qua
Sờ cằm râu rụng ái chà...sạch trơn
Nghĩa trang có vẻ gần hơn
Duy trì sự sống trường tồn khó sao!

Xưa Tôn Hành Giả trộm đào
Trường sinh bất lão thuộc vào vạn năm
Đào tiên mình cũng thèm măm
Lên chùa bẻ trộm mười lăm quả về

Quả nhiên ăn hiệu nghiệm ghê!
Cả đêm lạc giữa cơn mê mộng dài
Thấy mình được sống rõ dai
Năm 3000 mới bị đai (die) nửa đầu

Lúc này đếch có 5 châu
Băng tan nuốt chửng châu Âu vào mồm
Các châu còn lại không hơn
Bì bà bì bõm trong cơn thủy triều

Liên bang Mỹ biến mất tiêu
Va vào sao chổi bay vèo lên mây
Loài người teo hết chân tay
Ăn chơi phè phỡn suốt ngày như điên

Cộng hòa...dân chủ... Triều Tiên
Người dân bỏ lịch vạn niên không dùng
Bởi vì ban lệnh điên khùng
Ngày sinh lãnh tụ cấm trùng với nhau (1)

Ba trăm sáu sáu đời sau
Người dân đếch có ngày nào để sinh
Đành chơi chủ nghĩa quân bình
Xưng hô già trẻ tao mình như nhau

Lạ đời nhất ở nước Tàu
Tự nhiên nam giới có bầu nhiều ghê!
Họ sinh con chỉ một bề
Một con chính sách bị phê duyệt nhầm

May mà nước họ cao thâm
Chế ra cơm gạo từ phân lan tràn
Hóa ra định luật bảo toàn
Giữ nguyên năng lượng tuần hoàn miệng trôn

Cu Ba mới thực sự khôn
Trườn sang Mông Cổ hớp hồn nước Hoa
Vươn qua lục địa bà già
Lúc này đã ngập như là Đại dương

Châu Phi thì lại đáng thương
Trâu phi lên cả trên giường ngủ chơi
Các Kim tự tháp vỡ đôi
Pharaon sống dậy ngồi vuốt râu

Đáng buồn cho một Úc châu
Với nền khoa học đứng đầu thế gian
Sản sinh vô tính lan tràn
Khả năng sung sướng tiêu tan tứ bề

Cơ quan sinh dục teo ghê
Gái trai đều bị pê đê chất chồng
Ti bà bé tựa ti ông
Áo quần bỏ hết vẫn không thích gì

Thời này đếch có ti vi
Truyền hình Woldcup chiếu phi lên giời
Đức, Anh thua trận tơi bời
Thái Lan vô địch mịa rồi mới cay!

Các nền chính trị hiện nay
Duy trì mãi cũng đến ngày nốc ao
Mới hay lắm chuyện tào lao
Thực ra chả chế độ nào muôn năm

Trời thì lạnh chục độ âm
Người hành tinh khác viếng thăm địa cầu
Bọn này có tóc chó đâu
Nhưng siêu trí tuệ, cái đầu cực to

Họ giam người để thăm dò
Giống người đang nhốt trâu bò hiện nay
Họ mang công nghệ xuống thay
Xưa Kim tự tháp họ xây dựng mà

Thì ra là cái sân ga
Đĩa bay họ đỗ khi qua địa cầu
Quỷ ma họ có sợ đâu
Luân hồi do chính họ đầu thai ra

Họ mang công nghệ cho ta
Ôi giờ sướng thật! Đúng là tuyệt thay!
Chỉ cần một cái vẫy tay
Mô tơ lắp đít người bay lên trời

Mình liền xin hẳn một đôi
Bay luôn cho bõ nửa đời ngắm "giăng"
Phen này quyết tán chị Hằng
Bao năm sở hữu bởi thằng Cuội kia

Bay mười lăm phút, ô kìa!
Hằng Nga xinh đẹp đi hia cười buồn
Định ôm bỗng điện sập nguồn
Giật mình đầu hói đập luôn thành giường

Bụng đau nên mới mộng hường
Biết ngay Tào Tháo vẫn thường ăn gian
Tiếc chưa kịp tới Việt Nam
Để coi sự thể họ làm ra sao

Tết này nhất định buôn Đào
Trường sinh bất lão giá cao cực kỳ!
Chưa phân loại
Uncategorized