Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sen Hồng

Tác giả: Tocngan.HYTV

.SEN HỒNG

Xòe ô đón ánh bình minh
Ấp e cánh mỏng tự mình vươn cao
Hương thơm lan tỏa ngạt ngào
Loài hoa tinh khiết thanh tao rạng ngời
Ngàn bông đua nở thắm tươi
Lung linh khoe sắc giữa trời mênh mông
Trắng trong một đóa Sen hồng
Sống nơi nhơ bẩn vẫn không vấy bùn.
Tocngan.HYTV(25/5/2019)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tình Đơn Phương
  • Vợ Là...
  • Duyên Phận
  • Em Muốn Gì Ở Tuổi Quá 40
  • Mùa Hoa Nhãn
  • Lừa Tình
  • Đứng Lên Em
  • Đời Ngắn Lắm
  • Bóng Đá Việt Nam 5
  • Người Đàn Bà Cũ
Thơ tương tự
  • Sen Hồng (Mr Smile)
  • Sen Hồng (Nguyễn Thuyền)
  • Sen Hồng (Nguyễn Thuyền)
  • Sen Hồng Gió Cợt (Nguyên Đỗ)
  • Sen Hồng Nở Thắm Cả Huyền Cơ (Trần Minh Hiền)
  • Sen Hồng Nở Thắm Chẳng Phai Tàn (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Nếu Là Anh
  • Tình Người Đất Vĩnh Ninh
  • Lãng Tử
  • Khi Bơ Vơ
  • Chiêu Hồn Tử Sĩ
  • Nghĩa Nặng Tình Sâu
  • Sài Gòn Xanh Đỏ
  • Nặng Nợ Duyên
  • Mình Đã Hứa
  • Tự Diễu Đời Mình...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Nguyễn Ngọc Yến
  • Trần Đình Thọ
  • Châu Linh
  • Phan Bội Châu
  • Tăng Minh Luân
  • Đào Mạnh Hà
  • Thiên Hương Thảo
  • Bùi Thanh Tuấn
  • Võ Khánh Cừ
  • Dòng Sông Nhỏ
©2026 - CungThuGian.com