Đứng Lên Em

Tác giả: Tocngan.HYTV

ĐỨNG LÊN EM

Đứng lên đi bốn mươi phút đủ rồi
Đừng quỳ nữa em ơi sao phải thế
Con người đó quyền chi mà có thể
Bắt em quỳ như thế mãi hả em!

Một con người quá ích kỷ nhỏ nhen
Là tên Thuận kẻ đớn hèn bỉ ổi
Dùng bằng giả còn ra oai xử tội
Ép người thầy phải quỳ gối xin tha.

Ngẫm buồn thay cho nghề giáo nước nhà
Nghề cao quý bị người ta chà đạp
Chính là kẻ mang danh ngành tư pháp
Ôi còn đâu là luật pháp nữa đây!

Đứng lên em giữ danh dự người thầy
Đừng để mất rồi có ngày hối tiếc
Những ngày qua đã khiến em MỎI mệt
Hãy mỉm cười để quên hết buồn đau.

Luật nước nhà sẽ không để yên đâu
Bắt kẻ đó phải cúi đầu nhận tội
Và rồi hắn phải ăn năn hối lỗi
Bởi việc làm quá bỉ ổi xấu xa!
Tocngan.HYTV (14/3/2018)
Chưa phân loại
Uncategorized