Nơi Anh Nằm Lại

Tác giả: Hoàng Lê Nguyên

Đâu chỉ ở Trường Sơn
Mới có người nằm lại...!
Tuổi đôi mươi những chàng trai cô gái
Đã ra đi biền biệc mãi không về...!

Trên mọi nẻo đường quê
Và ngay trong lòng phố...!
Khi chiến tranh không còn chừa chỗ
Cho quê hương một khoảng đất yên bình..!

Các anh đã hy sinh
Nằm lại đây thầm lặng...!
Để hôm nay em thơ đùa trong nắng
Chạy tung tăng và cắp sách đến trường...!

Chia tay với người thương
Đáp lại lời sông núi...!
Lòng thù căm nào ai còn đợi tuổi
Cũng xung phong ra trận tuổi mười lăm...!

Nay đến chỗ anh nằm
Ngôi sao trên mộ chí
Không rõ tên anh.....chỉ là chiến sĩ
Đơn giãn thôi nhưng sao quá hào hùng...!

Ai đi giữa mùa thu
Trên đường về phố thị
Xin dừng lại đây...đến bên mộ chí
Thắp nén hương để tưởng nhớ về anh...!

Người chiến sĩ vô danh
Nằm lại trên đường phố
Dù đêm nay vùng ngoại ô mưa đổ
Cũng ấm lòng người chiến sĩ hi sinh...!
Chưa phân loại
Uncategorized