Phút Chia Xa

Tác giả: Hoàng Lê Nguyên

Em...dừng lại...đến rồi đây lối rẽ...!
Bước thêm chi hay chỉ đếm chờ mong...?
Xót xa thêm...trót mang kiếp phiêu bồng
Ta gửi lại...sợ rằng em không nhận......!

Gió lay khẽ chiếc lá vàng vương vấn
Chập chờn bay trong mưa bụi qua chiều
Em ngỡ ngàng chẳng dám nói lời yêu...
Sợ đánh động phút giây cần yên lặng.....!

Bên sườn núi mây giả vờ lơ đãng...
Và vô tư giăng kín lối đi mòn
Nhuộm tím dần nỗi nhớ với hoàng hôn
Ta bước vội...nhìn theo em lại khóc.....!

Gửi nụ nhớ qua chiều lên suối tóc
Và hương yêu chạm khẽ ở vành môi
Em về đi sương đã xuống lạnh rồi...
Ta quay gót mà nghe lòng rạn vỡ....!

Lẫn vào đêm ta đếm từng nỗi nhớ...!
Đã phai phôi theo dấu vết thời gian
Về chốn xưa em có thấy ngỡ ngàng...
Khi bắt gặp bao nhiêu hình ảnh cũ.....?

Ta trót lỡ làm cánh chim di trú....!
Về phương xa lại chọn trái tim hồng
Rồi mai này lạc cánh giữa hư không
Chẳng tiếc nuối vì đời ta là thế.....!

Phút chia xa ta nghe lòng rạn vỡ
Màn đêm buông chia cắt một cung đường
Nửa bên này là cả một trời thương....
Nửa bên đó...là chi ta nào hiểu...?...!

Trong hành trang mang theo như vẫn thiếu....
Một chút gì...em có biết cho không....?
....Nửa bên kia....là một khoảng trời hồng...!
Chưa phân loại
Uncategorized