Đêm Tuy Hoà...!!!

Tác giả: Hoàng Lê Nguyên

Em có thấy quê mình đang đổi mới
Những con đường thẳng tắp với bồn hoa
Hãy về thăm thành phố trẻ Tuy Hòa
Trên biển cát nắng vàng đang trải nhẹ ... !

Chiều bến cảng gió về sao mát thế
Tàu đi khơi vừa cặp bến buông neo
Và thuyền câu cũng gát nhẹ mái chèo
Khoang đầy cá ngư dân cười rạng rỡ ... !

Phố Hùng Vương ai qua mà cứ ngỡ
Đêm Sài Gòn nhấp nháy ánh đèn màu
Khách dập dìu dạo phố suốt đêm thâu
Xe tấp nập ngược dòng lên cầu mới ... !

Khu sinh thái người yêu ai vẫn đợi
Ly cà phê và bước nhảy trên sàn
Dìu ai về trong những độ xuân sang
Cho cuộc sống tăng thêm nhiều hương vị ... !

Qua vườn hoa xin dừng chân lại nghỉ
Ghé bên đường ngồi uống nước mía tươi
Bầy em thơ đang rộn rã tiếng cười
Đùa tinh nghịch trong khu chơi của bé ... !

Phố Tuy Hòa đêm đêm sao đẹp thế
Em hãy về để thấy được quê hương
Đang đổi thay trong cuộc sống đời thường
Và sâu lắng tâm hồn người đất Phú ... !!!
Chưa phân loại
Uncategorized