Tơ Sầu

Tác giả: Hoàng Lê Nguyên

Chiều có đi về qua ngõ em...?
Ta xin làm nắng rãi bên thềm
Để em đứng ngắm vô tình giẫm
Làm nát cả lòng...nát cả tim

Ta chẳng buồn đâu,chả trách đâu...
Vì em mang đến cuộn tơ sầu
Để ta lần mối tơ ta gở
Gở nỗi tơ sầu...gở nổi đau...!

Ta chỉ trách mình sao mãi đeo
Tình duyên vô vọng...cảnh chim chiều
Về nơi xa tít...ta còn đứng
Cuối nẻo mây trời vẫn dõi theo...!

Chiều có đi về qua ngõ em...?
Ta xin gởi trả cuộn tơ mềm
Mà em mang đến cho ta gở
Để khỏi sầu thêm.................
...................khỏi nhớ thêm...!
Chưa phân loại
Uncategorized