Gửi Anh ...

Tác giả: Hương Ngọc Lan

Em gửi anh một chút nắng phương Nam
Để sưởi ấm gió Bấc lùa qua cửa
Gửi cho anh thêm chút tình em nữa
Để đêm về anh đỡ lạnh đôi vai

Gửi cho anh cái siết chặt vòng tay
Để gió Đông cũng chẳng làm anh lạnh
Kệ ngoài kia gió mưa về đặc quánh
Ngọn lửa tình em dâng trọn ái ân

Em sẽ là tia nắng đến trước sân
Thay rèm thưa che gió bên hiên vắng
Nụ cười em ngập tràn đầy hoa nắng
Ấm lòng người giữa cái rét mùa Đông

Em gửi người tất cả những chờ mong
Tha thiết yêu trong trăm ngàn nỗi nhớ
Gửi cho anh khát khao làn hơi thở
Và nồng nàn vị ngọt nụ môi hôn
Chưa phân loại
Uncategorized