Anh Của Em

Tác giả: Hồng Duyên

ANH CỦA EM

Bờ vai lạnh có bàn tay sưởi ấm
Nỗi buồn em như thấm tận hồn anh
Chút dỗi hờn cho ai đến dỗ dành
Ôi thương quá chân thành anh trao gởi

Đêm buông xuống thấp thỏm chờ anh tới
Một bước chân cũng phơi phới lòng ai
Một nụ cười sẽ ngon giấc đêm dài
Nếu không thấy chẳng tài nào ngủ được

Anh có nhớ em nói anh thần dược
Trị lành đi vết xướt của thời gian
Tưới duyên thơ nở rộ cả thi đàn
Và nỗi nhớ ngập tràn trong nhịp thở

Anh xuất hiện tâm hồn em rộng mở
Anh chính là những liều thuốc trợ tim
Vòm mây đen le lói ánh trăng liềm
Chim ríu rít hòa lẫn niềm vui mới

Bình minh đến vô vàng niềm phấn khởi
Anh đây rồi em chờ đợi bấy lâu !!

Hồng Duyên
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự