Bên Bờ Suối

Tác giả: Cầm Giang

Em vốc từng vốc nước
Rửa khuân mặt trái xoan
Gió nhẹ rung lá vàng
Suối rì rầm êm chảy
Ghìm cương ngựa đứng lại
Giật mình em ngước nhìn anh
Chân khua bóng nước rung rinh
Vắng vẻ giữa rừng em sợ
Anh xuống ngựa hỏi thăm
Em nói nhỏ
Con đường đi, tay em vạch vệt dài
- Không! Chẳng có ai
Bản mường yên tĩnh cả
Nhưng đường qua rừng có lửa
Khóe mắt em thoáng nét hãi hùng
Tôi hỏi lại nhìn theo tay em chỉ
Biết rồi ý nghĩ
Tại sao em giật mình!
Đừng lo
Em hãy soi bóng nước rung rinh
Anh sẽ giữ cho suối trong êm chảy
Ánh lửa nào đêm ấy
Sẽ trả lời em!
Em chào trong ríu rít tiếng chim
Nạp đạn lên yên – theo ngón tay em chỉ
Rừng sâu, ngựa hí
Suối chảy rì rầm
- Ánh lửa đêm qua
Máu rộn trong tim
Giật cương nhanh – luồn cây lên dốc
Em lại múc từng vốc
Dấp tóc xanh bóng nước soi gương
Ngước nhìn theo nhạc ngựa rộn trên đường.

Tây Bắc tháng 12/1956
Chưa phân loại
Uncategorized