Đọc Thơ Xưa

Tác giả: Cầm Giang

Nghe em đọc thơ xưa
Đúng từng vần, từng chữ
Giọt mát như giọt mưa
Lời muốn chào hoa nở.

Tôi đọc lại lần nữa
Nỗi đau còn trong thơ
Bảo một em đọc lại
Giọng vẫn ngời trăng thu.

Đếm bước ngang bảng trắng
Tôi thấy lòng cha ông
Nhìn xuống lớp im lặng
Những mắt tròn sáng trong.

Một câu hỏi mênh mang
-Người xưa xin chớ giận.

Việc tôi làm chưa xong
Những gương mặt trăng xuân
Hiểu sao trăng sẻ nửa
Giếng quê ông gạch đỏ
Cảm sao nổi ao buồn.

Thương câu thơ cháy lòng
Những đêm dài quằn quại
Nơi đời thơm sách mới
Trẻ đọc thành thơ vui.

Vĩnh Tường tháng 1/1976
Chưa phân loại
Uncategorized