Thôi Em

Tác giả: Thiên Ân

THÔI EM
Thôi em , ở lại với anh
Ngày xưa yêu dấu đoạn đành , bỏ đi
Hàng cây trở gió reo thi
Dường như trút lá sù sì vời đau

Thôi em , trầu vẫn nhớ cau
Lẽ nào , vội vã buông câu hẹn thề
Góc hờn mọc nhánh lê thê
Xin đừng ru khúc não nề dư âm !

Thôi em , đừng nghĩ xa xăm
Con đường lá đổ mưa dầm dề trôi
Buồn trông lệ đắng phương trời
Cánh chim phiêu bạt nửa đời phong sương

Thôi em , tình thương mến thương
Đôi ta còn lại vui buồn sẻ chia
Mai sau khô cạn ao, đìa ...
Tơ duyên vương vấn ô kìa đó đây

Thôi em , rào đón bủa vây
Chỉ làm đau khổ vạ lây dốc dài
Áo tình chưa mặc sờn vai
Trên trời mây gió vẫn bay lạnh lùng

Thôi em , ôm bóng dè chừng
Trăm năm li biệt rưng rưng bóng mờ
Nỗi niềm sâu lắng ngẩn ngơ
Ôi thời gian khóc bến bờ xác xơ
Ngày 1/2/2023
Thiên Ân ( Bình Dương ):
Chưa phân loại
Uncategorized