Thôi Em !

Tác giả: Tuyền Linh

Thôi Em !

Lệ nào đọng lại bờ mi
Lệ nào khóc tuổi xuân thì đã qua
Lệ nào nhỏ xuống tình xa
Lệ nào đẫm ướt chiêm bao đời buồn
Lệ nào mặn đắng môi hôn
Lệ nào thương xót cuộc đời trầm luân ?

Thôi em, chớp bể mưa nguồn
Hơi đâu mà khóc chuyện buồn của ta !
Cuộc đời vốn đã phong ba
Khổ đau có số, cũng qua một đời
Chỉ mong em nở nụ cười
Nét son còn rạng bên trời hoàng hôn
Môi còn tỏa cánh sen hồng
Mây đan suối tóc, gió lồng áo bay
Mùa Thu ngủ trọn bờ vai
Đàn ta dạo phím không gầy thanh âm
Nụ cười sáng ánh trăng rằm
Thẳm sâu cõi mộng còn xanh hẹn thề
Xuân đi, Xuân lại trở về
Ân tình hương ngát, hẹn thề vấn vương
Ngập tràn giọt nhớ giọt thương
Xin em vài giọt lót đường ta đi ?

Tuyền Linh
Chưa phân loại
Uncategorized