Cuối Thu Rồi

Tác giả: Thangtram

cuối thu rồi ?




treo cổ mùa thu
vừng trăng khóc ngất
đời mòn bẩn chật
một lòng suối khô



trời đất hoá rồ
dựng thành đào lũy
tàn binh kiệt quệ
ta chào em . đi



chiếc lá kiêu kỳ
tịnh . không rụng được
mùa thu bạc nhược
lui về núi non



khiếp . trái đất tròn
lòng ta méo mó
em về nghiêng ngó
bật cười mà qua



thoắt gần thoắt xa
thoắt trẻ thoắt già
thoắt yêu thoắt hận
thoắt người thoắt ma




cuôc thương dối già
ngộp mùa thu cuối
chào nhau rã rượi
đoạn trường...
cũng vui


đứt đầu
cũng chơi
Chưa phân loại
Uncategorized