Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xa Nhau

Tác giả: Huỳnh Lâm Phong

Mỗi ngày khi về vắng bóng
Một ai tôi đây nhớ lắm khóc thầm
Bước đi từng bước lặng câm
Nhớ hoài người ấy cứ chăm sóc tôi
Cuộc đời chẳng có đơn côi
Khi người ở mãi bên tôi suốt đời
Giờ này giây phút xa xôi
Mỗi ngày như đã mắt đui mù loà
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xấu Trai
  • Sống
  • Lời Chúc 8/3
  • Anh Em
  • Não Nề
  • Cái Chết Bất Ngờ
  • Miệng Lưỡi Thế Gian
  • Hạnh Phúc Đường Xa
  • Nhịn Để Sống
  • Bao Dung
Thơ tương tự
  • Xa Nhau (Phuong Vuong)
  • Xa Nhau (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Xa Nhau (Nguyễn Hữu Thành)
  • Xa Nhau (Hoanghoon)
  • Xa Nhau (Phạm Quỳnh)
  • Xa Nhau (Trần Bảo Kim Thư)
  • Xa Nhau (Thiên Lý)
  • Xa Nhau (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Xa Nhau (BenDu)
  • Xa Nhau (Nguyên Hữu)
Thơ bạn muốn xem
  • N G Ô I S ⭐ O B A N C H I Ề U
  • Khi Anh Chết Đừng Đưa Anh Ra Biển
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 183
  • 964 - Hạnh Phúc
  • Quê Em Tây Bắc
  • Tôi Mang Bạc Bẽo Lên Đài Thắp Hương
  • Nàng Rời Xa Tôi
  • Sợi Khói Mong Manh
  • Thôi Đành Tu Hành
  • Về Quê Thăm Chị
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đình Sang
  • Tài Tồi Tệ (A Sái)
  • BÙi Quốc Thái
  • Revel Trần
  • HẠO VŨ
  • NGUYỄN THẾ PHONG
  • Chiều Tím
  • Ngọc Bích
  • Đinh Ngọc
  • Nguyễn Đình Quyền
©2025 - CungThuGian.com