Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xa Nhau

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Gió chẳng reo cười lá cũng im
Vành khuyên lẻ bạn biết đâu tìm
Xa người ngóng đợi mòn con mắt
Nhớ cảnh mong về mỏi cánh chim
Đóa hạnh Vườn Trăng vừa chớm nở
Thuyền vui Biển Mặn đã toan chìm
Mùa đông tuyết đổ bên trời vắng
Có kẻ vong tình lạnh buốt tim.

October 20, 2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Xa Nhau (Phuong Vuong)
  • Xa Nhau (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Xa Nhau (Nguyễn Hữu Thành)
  • Xa Nhau (Hoanghoon)
  • Xa Nhau (Phạm Quỳnh)
  • Xa Nhau (Thiên Lý)
  • Xa Nhau (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Xa Nhau (BenDu)
  • Xa Nhau (Huỳnh Lâm Phong)
  • Xa Nhau (Nguyên Hữu)
Thơ bạn muốn xem
  • Thu Đăng Tuyên Thành Tạ Diễu Bắc Lâu
  • Đường Xưa
  • Tiếng Thời Gian
  • Hoa Nắng
  • Đà Nẵng Tôi Yêu
  • Lời Thầy Dặn
  • Suối Chẳng Cạn
  • Cái Ngu Bền.
  • Hoàng Hôn Của Mùa Thu
  • Chí Phèo
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Văn Sơn
  • Hồ Công Phong
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
  • Nguyễn Minh Thắng
  • Cá Mặn
  • Đặng Vương Hưng
  • Btn
  • Sakya Sông Lam
©2025 - CungThuGian.com