Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xa Nhau

Tác giả: Nguyễn Quang Tuyển

Anh xa rồi lòng em trống vắng
Lòng em buồn con nắng nhạt theo
Trông vời con nước gieo neo
Hoàng hôn tắt nắng gió neo mạn thuyền /...
***************************************************
Gia Lai, ngày 11/01/2016.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ
  • Tiếng Chim Cu
  • Buông Lơi
  • Đắng Cay
  • Con Bướm Đa Tình
  • Tại Đâu?
  • Lạc Cõi
  • Tiếng Lòng
  • Đêm Thanh
  • Lạc Dòng
Thơ tương tự
  • Xa Nhau (Phuong Vuong)
  • Xa Nhau (Nguyễn Hữu Thành)
  • Xa Nhau (Hoanghoon)
  • Xa Nhau (Phạm Quỳnh)
  • Xa Nhau (Trần Bảo Kim Thư)
  • Xa Nhau (Thiên Lý)
  • Xa Nhau (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Xa Nhau (BenDu)
  • Xa Nhau (Huỳnh Lâm Phong)
  • Xa Nhau (Nguyên Hữu)
Thơ bạn muốn xem
  • Quê Mẹ
  • Câu Thề
  • Cõi Mơ..!!
  • Chiều Nhớ...
  • Đổi Ngôi
  • Vì Yêu Mà Đến
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2171)
  • Chợ Nổi Tình Buồn
  • Đất Nước Trọn Niềm Vui
  • Anh Vẫn Còn...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • A
  • Được Nắng
  • Nguyễn Khuyến
  • Thúy Lan
  • Vua Thơ
  • Ngược Miền Thương Nhớ
  • U Linh
  • Lam Điền (Https://www.facebook.com/lamdien.nguyen)
  • Thiện Ân
  • Jacaranda - Tóc Nâu
©2026 - CungThuGian.com