Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Buông Lơi

Tác giả: Nguyễn Quang Tuyển

Buồn thiu ngơ ngác nhớ nhung
Lòng người tím đẫm hoàng hôn đợi chiều
Triền đê vắng tiếng sáo diều
Vì người !... ta thả buông lơi chính mình…/
***************************************************
Gia Lai, ngày 21/01/2016.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ
  • Tiếng Chim Cu
  • Đắng Cay
  • Con Bướm Đa Tình
  • Tại Đâu?
  • Lạc Cõi
  • Tiếng Lòng
  • Đêm Thanh
  • Xa Nhau
  • Lạc Dòng
Thơ tương tự
  • Buông Lơi (H Hương)
  • Bưông Lời (Thiên Ân)
  • Buông Lơi (Thiên Ân)
  • Buông Lời Âu Yếm (Thiên Ân)
  • Buông Lời Âu Yếm . (Thiên Ân)
  • Buông Lời Bóng Gió (Thiên Ân)
  • Buông Lơi Tiếng Hát (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Đại Lãn
  • Tu Giữa Đời Thường
  • Kể Chuyện Cho Em
  • Có Những Ngày
  • Mùa Cải Ngồng
  • Đêm Mưa
  • Trách Kẻ Bội Tình
  • Trái Tim Chàng
  • Đại Nguyện & Tiểu Nguyện
  • Tôi Vẫn Đợi Mặt Trời Lên ( I’ve Been Waiting For Sunrise)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Minh Thành
  • Lý Văn Sáu
  • Phạm Thị Cúc Vàng
  • Xuân Hồng
  • Phan Thành Lanh
  • Không Biết
  • Thảo Phương
  • Đức Minh
  • Nguyễn Kim Hương
  • Kim Nhung
©2025 - CungThuGian.com