Cầu Hôn Chị Hằng

Tác giả: Hoanghoon

Cầu Hôn Chị Hằng
Tác giả: hoanghoon

Một trái đất một bầu trời
Cũng sông nước rải mọi nơi địa cầu
Người thì da trắng da nâu
Da đen đậm nhất đèn dầu khó soi
Tôi xin hỏi lại ông Trời
Ngày này năm ấy da tôi sao vàng

Hằng Nga tiên nữ mầu trăng
Thi nhân văn sĩ viết hàng triệu câu
Bằng nhiều thứ mực khác nhau
Bây giờ chị ấy mầu nâu hay vàng
Mầu đen không thể rõ ràng
Mỗi đêm trăng tỏ sáng chang chang trời

Tôi muốn hỏi rõ tuổi đời
Hỏi thăm duyên phận có nơi chưa nào
Hằng Nga thích thấp hay cao
Thích đen hay trắng mầu nào cô thương
Hay là thích tóc điểm sương
Tôi sẽ có đường đi tới Hằng Nga

Nếu mà duyên nợ mặn mà
Hoanghoon tà tà sắm lễ sánh đôi
Sắm một mảnh vỡ sao rơi
Đợi đêm trăng khuyết sáng ngời hơn trăng
Sợ rằng chú Cuội không màng
Chê tôi không sáng bằng trăng chị Hằng
Chưa phân loại
Uncategorized