Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lời Con Hổ Phú Thọ

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Tượng chúa sơn lâm tạc giống mèo
Thần gầy ốm yếu, vuốt cùn teo
Chông chênh mồm há hàm răng rụng
Loang lổ vết hằn lũ đỉa đeo
Mặt mũi ngây ngô như khỉ đột
Hình dong nhếch nhác tựa phường chèo
Oai linh mãnh thú còn đâu nữa,
Giận kẻ non tài lại hám leo!

20.01.2022
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ bạn muốn xem
  • Lá Mùa Đông
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1342)
  • Mẹ Ơi
  • Ta Vẫn Là Ta Giữa Cuộc Đời Nghiệt Ngã
  • Cô Láng Giềng Xưa
  • 7- Thơ Hay Ngắn Trích Đoạn Trong Nhất Lang Thư Quán
  • Thu Mơ
  • Thoảng Kiếp Người
  • Cánh Cửa Mùa Xuân
  • ++ Tìm Nhau... ++
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyên Nhung
  • Pháp Hoan
  • Trần Dzạ Lữ
  • Trần Thị Thanh Xuân
  • Trung
  • Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc)
  • Nhật Thuận
  • VŨ THỊ MINH NGUYỆT
  • Hoàng Hôn Cô Đơn
  • Thanh Hà
©2026 - CungThuGian.com