Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hai Vì Sao Lạc

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Nếu lỡ mai này anh vắng em
Tìm đâu kiêu hãnh nét môi mềm
Tình nồng trót đã thành băng giá
Mộng mị sao còn mãi ấm êm
Kẻ nhớ võ vàng nơi đất khách
Người trông mòn mỏi ở bên thềm
Hai vì sao lạc trong trời rộng
Khắc khoải canh tàn lạnh lẽo đêm !

May 31, 2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
  • Lối Cũ
Thơ tương tự
  • Hai Vì Sao Lạc (Chu Thị Thúy Nga)
  • Hai Vì Sao Lạc (Hồng Dương)
  • Hai Vì Sao Lạc (Chưa Biết)
  • Hai Vì Sao Lạc (Miên Thụy)
  • Hai Vì Sao Lạc _ Thơ 4 Câu (Lưu Vĩnh Hạ)
  • Hai Vì Sao Sáng (Người Lính)
Thơ bạn muốn xem
  • Rồi Đêm Nay
  • 1034 - Kết Nối Các Bài Thơ
  • Hai Mươi Năm Chẳng Về Nam Hải
  • Lối Thu
  • Anh Đưa Em Về Phố
  • Nào Đâu Phải Em! (Cảm Hứng Sáng Tác Từ Những Bức Hình Mà Chị Phùng Dung Đã Đóng Kịch)
  • Đắp Mộ Cuộc Tình
  • Vòng Tay Dĩ Vãng
  • Hư Vô 5
  • Người Em Vân Kiều
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Linh Phương
  • Thảo Tóc Ngắn
  • H Hương
  • Việt Hưng
  • Hồng Sang
  • Cây Mít
  • Nomad.pen
  • Kiếp Nhân Gian
  • Xuân Nguyễn (Https://www.facebook.com/ntxuanpg)
  • Phan Văn Nam
©2025 - CungThuGian.com