Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hai Vì Sao Lạc _ Thơ 4 Câu

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ

Hai Vì Sao Lạc

Nửa vầng trăng khuyết thương nhớ ai
Như sao Hôm mãi tìm sao Mai
Có lẽ phải chăng là định mệnh
Hai vì sao ấy lạc đường bay

Lưu Vĩnh Hạ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nỗi Buồn Của Cây
  • Tình Thơ Tha Hương
  • Dòng Trôi
  • Tình Cờ Găp Nhau
  • Thách Cưới
  • Tiền ...tiền ....tiền
  • Tình Tu _ Thơ 4 Câu
  • Đoạn Cuối
  • Tình Vọng Phu
  • Thương Cha
Thơ tương tự
  • Hai Vì Sao Lạc (Trần Bảo Kim Thư)
  • Hai Vì Sao Lạc (Chu Thị Thúy Nga)
  • Hai Vì Sao Lạc (Hồng Dương)
  • Hai Vì Sao Lạc (Chưa Biết)
  • Hai Vì Sao Lạc (Miên Thụy)
  • Hai Vì Sao Sáng (Người Lính)
Thơ bạn muốn xem
  • Huyền Thoại Một Tình Yêu
  • Điều Em Muốn
  • Đường Em Đi Anh Sẽ Dát Bạc Vàng
  • Tuyệt Chiêu Chống Hấp Diêm
  • Ngẫm Cười Nhân Thế Đáng Buồn Thay
  • Lạnh Lòng
  • Không Tên 5
  • Chân Ai Thuở Ấy Qua Cầu
  • Người Em Brâu
  • Thèm Chi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thu Hằng
  • Yên Nê
  • Minh Xuân
  • Bạch Cư Dị
  • HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIMTHU)
  • Xuân Nguyễn (Www.facebook.com/ntxuanpg)
  • Ngọc Hạ
  • Kiều Trang
  • Hòa Vang
  • Leewai
©2026 - CungThuGian.com