Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tình Tu _ Thơ 4 Câu

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ

TÌNH TU

Chắp tay miệng đọc Nam Mô
Áo tu mặc vội em ngồi tụng kinh
Tiếng chuông tiếng mõ tiếng tình
Thương đôi mắt ướt lời kinh cũng buồn
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nỗi Buồn Của Cây
  • Tình Thơ Tha Hương
  • Dòng Trôi
  • Tình Cờ Găp Nhau
  • Thách Cưới
  • Tiền ...tiền ....tiền
  • Đoạn Cuối
  • Tình Vọng Phu
  • Thương Cha
  • Buồn Ơi Ví Dầu
Thơ bạn muốn xem
  • Người Thương
  • Sống Cùng Nhau
  • Khao Khát Mùa Thu
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (213)
  • ++ Thơ Vụn 3 ++
  • Nhớ Em
  • Chuyện Gió Trăng
  • Thật Tốt Đẹp, Nếu Bạn Nói: “phải Lòng”
  • Gót Hồng Năm Xưa
  • Hãy Bước Đi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Viễn Du
  • Ktd
  • Hermann Hesse
  • Joseph Huỳnh Văn
  • Vĩnh Hảo
  • Thơ Tình Thế Giới
  • Liên Hương
  • Nguyễn Thanh Ninh
  • Nguyễn Trãi
  • Trường Phi Bảo
©2025 - CungThuGian.com