Dòng Trôi

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ

Dòng Trôi

Lưu Vĩnh Hạ

Em cũng biết yêu anh là không thể
Vì cuộc tình đau lắm lúc chia phôi
Đâu phải là thân gỗ đá người ơi
Thì làm sao trái sầu không rớt muộn

Em cũng muốn trái tim mình pho tượng
Thì ngôn từ ru mãi giấc chiêm bao
Con thiêu thân trong ánh lửa lao vào
Dẫu hóa kiếp một lần trong hạnh phúc

Có bao giờ dòng sông kia trôi ngược
Thì mặt trời không thể chia làm đôi
Ngàn năm buồn trăng cũng một mình thôi
Chuyện tình yêu sớt chia là không thể

Đêm hôm nay trăng buồn trăng rơi lệ
Em khóc thầm giọt nước mắt chưa rơi
Có bao giờ anh tự hỏi anh ơi
Đã tìm nhau trái tim hòa nhịp đập

Đường trần ai mấy người chưa lần vấp
Em chỉ là ngọn cỏ gió đùa thôi
Những tháng ngày sám hối trên đầu môi
Em rêu phong lặng buồn đêm phố nhỏ
Chưa phân loại
Uncategorized