Cô Bé Ngày Xưa

Tác giả: Thiên Ân

CÔ BÉ NGÀY XƯA
Khoanh tròn ngày xửa ,ngày xưa
Bóng ngã hàng dừa gợn sóng bờ ao
Ai còn bước thấp, bước cao?
Đôi lúc ngã nhào ngồi khóc mình ên

Giả vờ đau nhức ngồi rên
Lạnh chẳng đắp mền ném đá lung tung
Một hồi thân thể run run
Mưa gió bập bùng chạy nép vào nhau

Trông em đôi mắt ngầu ngầu
Sông chửa bắc cầu ai dám sang chơi?
Hoa cau rụng trắng chân trời
Lấy tiếng em cười để bụng thầm thương

Dây trầu mấy đọt phơi sương
Có kẻ bên đường lóng ngóng gièm pha
Thích nhau cái tuổi mười ba
Hoa tím vườn cà ,hoa nắng vườn trưa

Ôi thôi con nít thích đùa!
Tay út em vừa móc ngoéo chạm nhau
Trái tim dậy sóng hồi nào?
Chiếc lá rơi vào trong túi áo em

Thử ôm một chút ngẫm xem?
Gió cuốn bức rèm rớt mấy sợi dây?
Thử hun một chút cho oai?
Ai lải nhải hoài lại bắt đền em?

Bây giờ bến đã xa thuyền
Dĩ vãng ai viền màu sắc rong rêu?
Ngày xưa cô bé, anh yêu
Ngày nay cô bé ,gió chiều cuốn xa
Ngày 10/1/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized