Cô Bé Ngày Xưa 2

Tác giả: Thiên Ân

CÔ BÉ NGÀY XƯA
Cô bé ngày xưa dáng mi nhon
Thả đôi chân mộng dưới đường mòn
Huýt sáo vu vơ tơ hồng vướng
Thông thả vai mềm hương phấn son

Cô bé ngày xưa như búp măng
Hồn nhiên mới nhú những nụ mầm
Nhai kẹo sin -gum đâu mỏi miệng?
Mai kia, mốt nọ sún hàm răng

Cô bé ngày xưa tương tư nhầm
Tách bến con đò chở trăng rằm
Dậy thì từ dạo say ong bướm
Mắt như hòn bi thoáng bâng khuâng

Cô bé ngày xưa ghen ghét mưa
Ướt áo tiểu thư mộng trêu đùa
Tồng ngồng, chọc ghẹo môi ửng đỏ
Liếc liếc, đôi lần nào có ưa

Cô bé ngày xưa biếng học bài
Văn ,Sử,Địa,Anh buồn ngủ thay!
Toán ,Lí , Hóa ,Sinh đa ẩn số
Lệ chảy thành sông nước mắt dài

Cô bé ngày xưa mọc cánh bay
Sân trường bụi phủ một vòng tay
Nhền nhện bóng khô bên song cửa
Ngọn gió hoang vu ngủ u hoài
Ngày 28/3/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized