Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vu Quy

Tác giả: Q.Tuấn

tôi cay mắt, nghĩ về ngày nào đó
ngồi một mình, góc xó lễ vu quy
trong men nồng, đưa mắt đỏ nhìn qua
bóng thước tha của người con gái nhỏ
đêm lạc loài trong tiệc một người dưng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ tương tự
  • Vu Quy (Phùng Quang Thuận)
  • Vu Quy (Võ Chí Hiệp 0977666098)
  • Vu Quy (Danh Giác)
  • Vu Quy (Nguyễn Bính)
  • Vu Quy (Lê Việt Hùng)
  • Vu Quy Buồn (Ngọc Nghĩa)
  • Vu Quy Tiễn Bước Em Đi (Hoài Nhớ)
Thơ bạn muốn xem
  • Mưa Cuối Mùa
  • Con Là Mầm Xanh
  • Bất Giác
  • Hãy Chấp Nhận Yêu Anh
  • Tiếng Gọi Non Sông.
  • Sẽ Có Tội Nếu.....
  • Cố Hương
  • Hội Đồng Chuột
  • Đoạn Tuyệt Vần Thơ
  • Đời Im Vắng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Ngọc Đông
  • Huỳnh Thiên Thanh
  • Yêu Thoáng Qua 1986
  • Tương Phố
  • Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
  • Sara Teasdale
  • THỊNH TRÍ ĐẶNG HÀ
  • Diệu Nguyễn
©2026 - CungThuGian.com